Cơn “si tiền” bất chợt!

Thứ năm, 08/06/2017 10:32

(Cadn.com.vn) - Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp ra trường, tìm cho mình một việc làm ổn định bằng bạn bằng bè nhưng giờ đây Lê Ngọc Phi (1995, trú xã Hương Vĩnh, H. Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, sinh viên năm cuối một trường cao đẳng tại TP Vinh, Nghệ An) lại ngồi trong nhà tạm giam CATP Vinh. Tôi hỏi: “Tuổi đời còn quá trẻ, đẹp trai, to cao, có kiến thức, tại sao lại bị bắt vào đây?”. Phi hối hận trả lời: “Vì cháu suy nghĩ nông cạn nên đã trót dại. Hành động mang tính bột phát, thiếu suy nghĩ, giờ cháu thực sự ân hận... bởi chỉ còn 2 tháng nữa là cháu tốt nghiệp ra trường. Cháu là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn nên gia đình chỉ đầu tư cho cháu theo học, hy vọng sau này có nghề nghiệp ổn định, thoát cảnh nghèo đói. Chỉ vì một phút không làm chủ được mình, cháu đã đánh mất tất cả”.

Theo CQĐT, Phi bị bắt đưa về CATP Vinh khi đang lắp máy điều hòa cho chị Trần Thị Hồng (1984, trú P. Lê Mao, TP Vinh). Thông qua bạn bè giới thiệu, chiều 23-5, chị Trần Thị Hồng đã thuê Phi đến lắp máy điều hòa cho gia đình. Trong chiều hôm đó, khi Phi đang lắp đặt thì chị Hồng lấy ra một khoản tiền khá lớn trả cho khách hàng, còn lại hơn 68 triệu đồng, chị Hồng bỏ vào ngăn tủ nhà bếp rồi sang nhà hàng xóm chơi, sau đó quay về nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Hồng mở ngăn tủ ra thì tá hỏa khi phát hiện 68 triệu đồng vừa bỏ trong ngăn kéo chiều nay đã “không cánh mà bay”. Chị Hồng kể: Một mất mười ngờ và nghi là chỉ có thợ lắp điều hòa lấy trộm, tôi hỏi Phi rằng chị có mấy chục triệu đồng bỏ trong ngăn kéo chiều nay, chú có đùa cất giấu thì cho chị xin? Tuy nhiên Phi trả lời không hay biết số tiền trên”.

Lê Ngọc Phi và tang vật vụ án.

Khẳng định số tiền bị mất chỉ có Phi lấy chứ không ai khác, nhưng vì không có cơ sở để “buộc tội”, chị Hồng đến CAP Lê Mao trình báo sự việc và đề nghị được điều tra làm rõ. “Chúng tôi có mặt tại nhà chị Hồng để xác minh thì thấy Phi vẫn đang lắp đặt máy điều hòa cho gia đình chị. Sau khi soát xét biến động hiện trường, chúng tôi khẳng định Phi là đối tượng đã trộm tiền của chị Hồng. Để điều tra làm rõ, chúng tôi mời Phi về CQĐT CATP Vinh để làm rõ” - một điều tra viên CATP Vinh trao đổi. Tại CQĐT, qua đấu tranh, bước đầu Phi không khai nhận, cho rằng trong thời gian đó chỉ biết tập trung cho việc lắp đặt máy điều hòa, không để ý việc chủ nhà trả tiền cho ai cũng như đi đâu và làm gì. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 1 ngày đấu tranh, Phi đã khai nhận lúc tìm nước uống tại nhà bếp, khi đi qua tủ gỗ, vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo có nhiều tiền (do chị Hồng đẩy ngăn kéo không kín). Phi kéo ra thấy hàng chục triệu đồng loại mệnh giá 500 nghìn đồng. Do không làm chủ được lý trí, Phi nảy ra ý đồ lấy trộm toàn bộ số tiền lớn trên. Để tránh sự lục soát của chủ nhà, đặc biệt là đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức năng, Phi lấy toàn bộ số tiền trên, đưa lên tầng hai nhà chị Hồng cất giấu. Chờ tối đến, lắp đặt xong điều hòa, nếu gia chủ không phát hiện mất tiền thì Phi sẽ lấy số tiền trên ra về. Phi tỏ ra ân hận nhưng cũng có ý trách chị Hồng đã không cẩn thận, để tiền hớ hênh khiến Phi nổi cơn “si tiền”.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 4-6, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã tống đạt lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Phi về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hữu Trọng